Về Phía Cuối Chân Ngày
trời đổ lửa ngày thu vừa bước đến
nắng bay trên những ngọn cỏ cháy vàng
chiều tháng tám mong từng cơn mưa vội
về gội đêm cho mát mùa thu sang
em vội viết bài thơ còn dang dở
như cuộc tình một nửa chẳng dám yêu
không đoạn kết nên bài thơ rất nhỏ
như gió kia không đủ mát khung chiều
anh về phía mặt trời đang đổ lửa
bóng dài nghiêng theo những cuộc tình qua
nắng đổ xuống nắng thiêu lòng hoa đá
chờ bóng anh che mát bước chân ngà
em về phía mặt trời không có bóng
trên đôi tay còn giữ nửa bài thơ
dưới chân rát lên từng viên đá sỏi
nuôi tình yêu bằng hy vọng từng giờ
em xiết chặt bài thơ không đoạn kết
đi về anh, về phía cuối chân ngày
mong bắt bóng mặt trời đêm chưa tối
để cuộc đời thôi hết những cơn say!
08.21.03