Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]































DÌU EM TRỠ LẠI TIN YÊU
Thơ : Chân Trời Chân Mây

Lạc lầm”tình yêu về đâu”,
Vẫn anh mai mãi một mầu hồng hoa.
Hạc vàng xoải cánh cao xa,
Vẫn anh tâm trí quanh nhà,bên em!

Biết bao châu ngọc nỗi niềm,
Đập châu,nát ngọc vào đêm ngông cuồng.
Lửa mê rẽ nghé,tiêu chuồng,
Phải chăng em mặc ai buồn kệ ai ?!

Mảnh tình tàn bụi tro phai,
Rằm trăng cổ lụy mưa hoài ướt đau.
Sống như rơi giữa thời nào,
Tình yêu bầm dập sắc màu thời-không !

Anh còn dõng dạc đàn ông,
Đứng lên,...dù có bảo giông kiểu nào.
Em dù sai trái là bao,
Còn anh,...đàn khảy khát khao tơ lòng !

Máu tim hoan hỉ còn nồng,
Dìu em trỡ lại trong vòng Tin Yêu.
Cơn điên ngọt lịm quá liều,
Thứ tha lầm lạc quá nhiều cho em !!!

CTCMAug 30-2015





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả