NHỚ CHUYỆN NGÀY XƯA
Anh còn nhớ chuyện ngày xưa
Chúng mình hai đứa dưới mưa tắm truồng
Bây giờ ta đã lớn khôn
Không còn cái thuở dỗi hờn ngày xưa
Những chiều tan học đón đưa
Chúng mình hai đứa dưới mưa chung dù
Em anh đến tuổi ưu tư
Chinh nhân anh khóac giã từ bút nghiên
Bao năm xuôi ngược khắp miền
Giờ đây ta lại đoàn viên một nhà
Em không mơ chuyện cài hoa
Qua cầu lần nữa lệ nhòa đêm thâu
Tơ trời định phận ...duyên sau
Cầu ô nối nhịp hương cau ...là người
Tưởng chừng gương vỡ bình rơi
Châu về hợp phố...tuyệt vời không anh
VŨ HOÀNG MAI
31/08/2015
