Đệ chơi liều, cung kính cụng vài ly.
Nếu lỡ xỉn, bất cùng thì đỏ mặt
Vẫn còn hơn... lũ lòng dạ đen sì.
Thời buổi này kiếm đâu ra hảo hán
Chỉ thấy toàn bầy giẻ rách - ruồi bu
Thà uống rượu với bụi đời; với đĩ
Dẫu thanh bần mà rất đỗi trượng phu.
“Em đâu ngại nhận mình là gái điếm
Tiền trao cháo múc chuyện bình thường” *
- Nghe ứa lệ trước lời em thánh thiện
Hơn vạn lần trước lũ đĩ văn chương.
“Đệ đói bụng nên mới đi ăn cắp
Kẻ không nhà đành ngủ ở công viên” *
- Đứa bụi đời mà tấc lòng trong sạch
Đạo đức còn hơn lũ giả Thánh hiền.
Nào nâng cốc! Chúng mình là tri kỷ.
Chuyện đời thường xin gác lại một bên
Có xá chi giữa chợ đời vinh - nhục
Rượu tri âm đừng có độn long đền!
...
Hôm tháng bảy, đêm nguyệt rằm- Buồn quá!
Bày trai nghi, đệ uống với cô hồn
Mượn chuông mõ; tràng kinh... thay nhã nhạc
Đốt hương trầm xông ngát mảnh hồn thơm.
Ta chủ xị chia đều chung rượu lạt
Cụng ly- Hề! Mời tám hướng; mười phương!
Văn Châu
(*) Những bài thơ và câu thơ của Kha Tiệm Ly