Em đi bỏ mặc đời tôi

Con chim từ bỏ giòng sông
Cành khô ở lại long đong nỗi buồn
Chiếc lá từ bỏ cội nguồn
Màu xanh ở lại với luồng nhân sinh
Ngàn năm còn mãi khắc in
em đi bỏ lại bóng hình đằng sau

Hạt mưa từ bỏ trời cao
Nụ hoa còn giữ ngọt ngào tinh sương
Guốc xinh, guốc bỏ con đường
Hàng cây ôm lấy sắc hương một thời
Bàn tay không giữ được lời
Bờ môi níu lại rã rời nụ hôn.

Tình đi bỏ mặc linh hồn,
Niềm đau ở lại cất chôn tôi rồi
Em đi bỏ mặc đời tôi
Em đi bỏ mặc đời tôi
úa
tàn.


(Đau Thương)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả