Đông Y Chữa Bệnh

Chẳng cần nhiệt kế với tai nghe
Thầy vẫn xem ra bệnh cậu nè
Uất khí đan điền sinh hư khí
Động vào tâm hỏa chẳng giấu che
Bực dọc ngôn từ không hòa nhã
Lâu ngày trở nặng... bệnh không nhẹ
Khó tiêu do bởi đầy chướng khí
Thầy ra toa thuốc nhớ hốt nghe...

Thầy ra toa thuốc nhớ hốt nè
Tâm sen một lạng nấu nước chè
Muốn cho ngon ngọt thêm nhãn nhục
Hòa vào hương vị cúc hoa hòe
Thanh tâm khiết thực ngày ba buổi
Uống vào bệnh nặng sẽ chuyển nhẹ
Bỏ ý chọc người... mình ta tức
Tâm bệnh tức khắc sẽ xếp re... !

                                         Bước Lãng Du
                                          09-09-2015







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả