Vầng Trăng mộng ước
Trăng vẫn sáng trên nền trời mộng ước
Đêm lắng sầu in đậm bóng hình xưa
Cây rũ bóng lá vàng bay tha thướt
Cảnh còn đây...Người đã khuất chiều mưa
Trăng thơ thẩn mây loang màu tím nhớ
Nhớ ngày nao...vàng lá đổ đầy sân
Nhặt cánh lá hỏi lòng sao nức nở
Dấu tình thơ day dứt nỗi bâng khuâng
Sương nhỏ xuống bên bờ mi khép lại
Bóng người đâu, cô lẻ một vầng Trăng?
Tình Anh mãi trong tim buồn tê tái
Ướp màu son che dấu vệt in hằn
Trăng vẫn sáng hỏi Anh còn nhung nhớ....
Kỷ niệm hồng ta đã trót trao nhau
Vần thơ mãi len vào từng hơi thở
Xin hãy về yêu nhé chút tình đau!