NGÀY MAI
Đóa hoa quỳnh còn nở
Là đời còn hương thơm
Đêm tối bỗng đẹp hơn
Bởi màu hoa trong trắng

Tình yêu như mật đắng
Càng nếm càng tê môi
Nhưng đã trót uống rồi
Uống thêm, đâu sợ nữa

Những trái ngang ở giữa
Thường làm người chùn chân
Bước qua thử một lần
Sẽ không còn sợ hãi

Dẫu là bông hoa dại
Vẫn mặn nồng sắc hương
Có những cuộc đời thường
Mới làm nên trái đất

Có khát khao sự thật
Sẽ chẳng còn dối gian
Có yêu thương ngập tràn
Mới không gây thù hận

Em ơi những hờn giận
Để lại cho hôm qua
Hôm nay hãy vui ca
Cho một ngày mới tới ...
==============




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả