
nhớ mùa sầu riêng!
Tôi về tìm ngõ nhà em
bị đổi tên… quên lối quen chợ Giồng
Tiền Giang đường dọc bờ sông
hỏi không ai biết chỉ dùm cho tôi?
Tôi như một lủ cá hồi
vượt nghìn sông tìm bãi lồi bến xưa
Gió lùa ngày nắng đêm mưa
đong đưa hớp giọt lệ đùa tràn mi
Ngày đi chôn chặt chu kỳ
bao nhiêu năm, nỗi phân ly chẳng mòn
Nửa đêm vớtbóng trăng tròn
trao em một nửa có còn giữ không?
Đứng nhìn cầu bắc ngang sông
phà neo giữa dòng quạnh quẻnắng mưa
Dáng ai ngồi bán chợ trưa
gợi ta nỗi nhớ những mùa... sầu riêng!
Sông Cửu
2015