Than Hồng (Trần)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]

1


Tôi biết em buồn nhìn gió thổi
Thổi qua thềm làm rụng cánh hồng nhung
- Đừng tiếc nuối, em ơi đừng tiếc nuối
Một cánh hoa hay một chiếc lá cuối cùng


- Khi em nhìn chiếc lá cuối cùng rơi rụng 
Gió không thèm cuốn chiếc lá bay xa 
Em sẽ khóc :( khóc hơn mưa tầm tã 
Buồn gấp trăm lần em tiếc một cánh hoa


Lời em nói
Không nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua
Tôi cúi nhặt cánh hoa vừa rụng xuống
Âu yếm đặt vào tay em, nghe nhịp tim mình ..luống cuống
Quên câu tỏ tình :)
tôi mang đến tặng em

Than Hồng (Trần)









Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả