Âm thầm mưa ghé qua
Tự dưng mưa đến Em buồn quá !
Trời nắng, hoa xinh đẹp nõn nà
Chim chích vui đùa bên khóm trúc
Bỗng trời sẫm tối kéo mưa qua
Lạnh ghê! Cơn gió rít ngoài song
Ngồi ngắm mưa trôi, chảy một dòng
Em đếm muôn nghìn bong bóng nước
Bên thềm trôi nổi tựa giòng sông
Chiếc lá vàng rơi gió khẽ lay
Nước mưa giăng mắc đậu lùm cây
Đùa chơi Em đón từng giọt nhỏ
Tung toé vỡ oà trên ngón tay
Bên đồi cây lá đứng lặng yên
Lưu luyến ngày đi, nhớ nắng hiền
Những bóng mây mờ thương cánh gió
Rũ buồn sau núi ẩn niềm riêng
Tự dưng xa cách nghe buồn quá
Chiều ấy âm thầm mưa ghé qua
Xa vắng Anh rồi, ôi nhớ lắm!
Mưa về vương vấn giấc mơ hoa