Em Hãy Lên Ngôi

Em đã về đây qua vùng sa mạc
dấu bàn chân trên cát ấn niềm tin
ốc đảo hồn ta khô cạn ân tình
mùa nắng năm này hiển linh sự lạ

bao tha thiết cháy dần theo lửa hạ
sa mạc hoang vu lạnh giá về đêm
ốc đảo bốc hơi từng cụm nỗi niềm
ta ngỡ sẽ dần chìm vào thiên cổ

em đến từ đâu nghìn trùng cây số
mang về đây cam lộ tưới hồn ta
như chuyện thần tiên tự thuở nào xa
không dẫn chứng giờ đã là sự thật

trao em đây những gì còn chưa mất
trao em đây rất thật ! mảnh đời ta
trao em đây cùng tận những thiết tha
vị nữ chúa hiền hòa , xin ngự trị !

em lên ngôi dù giang sơn chừng ấy
em lên ngôi nhận lấy nửa cuộc đời
em lên ngôi dù biết đã thiệt thòi
người thương hỡi, em sáng ngời độ lượng !

gió đáp đền em thổi về một hướng
mây tạ ơn em đổ xuống cơn mưa
thần phục em vùng nắng gắt chợt thưa
ta tôn vinh mấy cho vừa, nữ chúa !

sa mạc ngày mai chim về ca múa
cát bỏng mát rồi trải lụa yêu đương
trái tim ta hoá thành hạt kim cương
đính vương miện người thương ngôi nữ chúa !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả