Mơ và Thực

Ta vẫn hoài mong giấc mơ tiên
Một kiếp trần ai chẳng lụy phiền
Thả vạn nụ hôn vào cơn gió
Ôm ánh trăng vàng với thiên nhiên
Mở ngõ vườn yêu xuân hoa mộng
Hát điệu tình ca cõi Đào Nguyên
Phổ bản nhạc lòng tri âm khúc
Ta muốn mơ hoài giấc mơ tiên...

Ta muốn mơ hoài giấc mơ tiên...
Thực tế đời người lắm đảo điên
Sóng gió cuộc đời luôn chèo chống
Dễ gì đâu giữ tĩnh tâm thiền
Càn khôn xoay chuyển đời vô định
Niềm vui không trọn lẫn u phiền
Chẳng biết nên buông hay nên giữ
Con thuyền định mệnh biết đâu duyên ?


                          Bước Lãng Du





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả