VE SẦU ….THÁNG CHÍN


Tháng chín chiều về cơn gió lay

Xa xăm man mác ngập hồn ai

Lá chiều se sắt trong hơi lạnh

Cuốn sắc đỏ - xanh lưu luyến bay


Con ve chiều buồn khóc tương tư

Giả từ cây lá với nhọc nhừ

Mang theo hư ảo vào lòng đất

Vùi chôn cánh mỏng thoáng hương xưa


Ai biết về đâu ngày tháng tới

Nghén thai đâm lộc sẻ hồi sinh

Cũng ngay từ đây trong lòng đất

Một chú Ve con sẻ thành hình


Những ngày lạnh lẻo thật tủi hờn

Chắc đã bao lần Ve nhớ thuơng

Nhớ chiều nhớ cây nhớ tháng chín

Và nhớ những chiều với mưa tuông


Ve lại dặn lòng -đợi ngày sau

Hành trang chôn dấu sẻ về đâu

Thay đổi cuộc đời theo tháng năm

Thì phải huỷ mình ở mộ sâu


Tình em như ve chôn đất ẫm

Đã chết trong anh những hẹn thề

Non xanh đất rộng không ngày tháng

Biền biệt gió mây với trăng khuya


Hởi ông trăng già ở trên cao

Đêm nay ve khóc ở huyệt sâu

Tháng chin nằm nghe lòng đất ẩm

Huyệt mộ tình tôi chôn thuở nào


Gió đã đảo điên hú tiếng còi

Lá cây nép mình ngơ ngác đợi

Ông trăng cằn cổi soi dương thế

Khi ve hấp hối gọi tình ơi…





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả