Vì anh,
Không phải vì mùa thu
Bao nhiêu gió mới gom được cơn bão
Bao nhiêu lá gom mới được mùa thu
Bao nhiêu buồn gom được giọt nước mắt
Để giờ đây
nhỏ mãi
xuống
hư vô
Lòng dặn lòng thôi đừng lên tiếng nữa
Âm thanh buồn lạc lõng những tơ vươn
Trên cung phiếm,trược tay nghe sao lạc
Văng vẵng xa
chao đảo
những vô thường
Gió đã chuyễn thu về trên ngọn lá
Sáng hôm nay buồn đong những cành cây
Chẳng vô tình gió làm cây nghiêng ngã
Tội tình chi
Lá tung cánh vụt bay ?
Thu khoác áo làm tình nhân bé nhỏ
Mang tâm tình tha thiết để được yêu
Mắt u uẫn nhìn sương mù, lạnh giá
Đếm hờn ghen từng ô trọc mỗi chiều
Thu buồn lắm
Khi một mình trơ trọi
Bởi yêu anh thu đếm múi thời gian
Cũng như thu làm lá cây loan lổ
Lá là em
Vì anh
sắc úa tàn…