Tâm Tình Sa Mạc

Sa mạc khối người đã chết khô
Chỉ vì không định hướng mà vô
Tự tin bởi đã mang đầy nước
Lòng vòng hết nước rối tâm đồ

Không duyên gặp gỡ hồ ốc đảo
Đừng trách rằng sa mạc khô khan
Chỉ nhìn thấy bề ngoài lửa chảo
Nào biết đâu ấm áp tiềm tàng

Sa mạc không màng ai trú ngụ
Chỉ rộng lòng đón kẻ hữu duyên
Chẳng riêng gì mở lối thuyền quyên
Tri âm, tri kỷ tính hiền ghé thăm

Biết quý nước là mầm sự sống
Của tim yêu cát động mạc sa
Cho dù vắng bóng người qua
Con tim sa mạc chan hòa tình thương

Vẫn nhịp sống bình thường lặng lẽ
Vui đón mời bằng hữu ghé chơi
Cát sa mạc chôn vùi những kẻ
Đứng nơi đây ngạo nghễ cười đời

Minh chứng bao lời cho ốc đảo
Với hương hoa, dị thảo sinh sôi
Minh chứng bao lời sau cơn bão
Cát nắng vùi chôn mấy anh rồi.


                                  Bước Lãng Du




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả