GỬI NGƯỜI DƯỚI MỘ

Em hãy cười lên xóa giận hờn
Đời tôi vạn kiếp vẫn cô đơn
Em nằm yên nghỉ trong lòng mộ
Ngước mắt nhìn trời thấy đẹp hơn

Em vẫn con đây có mất đâu
Thương em vạn kiếp chẳng phai màu
Nếu mà đổi được thì tôi sẽ...
Nguyện sống cùng em đến bạc đầu

Thôi hãy vùi chôn mọi oán sầu
Khơi dòng nhật ký thuở yêu nhau
Chúng mình dạo bản tình ca nhé
Em nhớ ! Đừng mơ hẹn kiếp sau

Em hãy về đây... trở lại đây 
Lặng ngắm đêm thu ánh nguyệt đầy
Gió mây dìu dặt làm mê mẩn
Tải tử giai nhân mộng phút này


Thức dậy đi em kẻo mất nhau
Thu này háo hức mãi thu sau
Dung nhan kiều diễm đừng hoang phí
Trở giấc hồn ơi ...hãy tỉnh mau

VŨ HOÀNG MAI ---( Cảm tác Gửi Người Dưới Mộ - thơ : Đinh Hùng)
11/09/2015





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả