NHỚ NGÀY XƯA
Hoài Nhớ
Ta sẽ về nơi ta được sinh ra
Để tìm lại những tháng ngày tuổi nhỏ
Ở nơi đó Mẹ Cha ta đã có
Những đứa con khờ dại tuổi chưa tròn...
Ta sẽ về con đường mòn kỷ niệm
Tìm bóng Cha đón đưa ta tới trường
Và con mương Mẹ tát gầu nước mát
Tưới ngô khoai của những buổi trưa hè...
Có chiếc ghe chóng chèo trông mùa lũ
Hái dâu non tươi tắm những nông tằm
Loang tiếng dế ngập ngần trông con nước
Rạ chưa non mà con nước ngập bờ...
Hoài Nhớ
Bút hiệu Hoài Nhớ tên thật là Nguyễn Thị Thùy Dung.Sinh năm 1985.tại Quảng Nam - Đà Nẵng.💖💖💖
"Nơi con tim hòa nhịp,Tiếng lòng tôi khẽ gọi yêu thương..."