Tuyết Nguyễn
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


SÓC TRĂNG (2)

Lâu lắm chưa về thăm sứ Sóc,
Muốn ngắm nhìn mái nóc rong rêu
Hay giòng sông uốn éo mỹ miều
Đưa hoa tím lục bình khoe sắc.....

Sóc Trăng ơi ,những chiều nắng tắt
Hàng phượng yêu hiu hắt mắt buồn
Gió nhẹ đùa tung mái tóc suông
Dường như tiễn cô em về xóm

Sóc trăng ơi ! Nhớ mùa đom đóm
Lập loè đêm thấp thỏm yêu thương
Trăng nhìn trăng ánh mắt lạ thường
Lung linh rọi con đường tim nở....

Sóc Trăng ơi ! đâu đưởng phượng đỏ
Dẫn nhỏ đi từng bửa tới trường
Áo trắng chiều nhè nhẹ vấn vương
Chiếc quai nón ngại ngùng e lệ....

Chiếc cầu Boon buổi chiều nắng xế
Dõi bóng mình ngạo nghễ giữa dòng sâu
Xa xa thấp thoáng mấy con tàu
Hàng cây lá lao xao, nhà thuỷ tạ.....

Sóc trăng ơi , sao giờ thấy lạ !
Ta trong ta, vẫn thấy ngỡ ngàng
Đếm bước lạc ,hồn mãi lang thang
Kỷ niệm hỡi , nắng vàng xa vắng

Sóc Trăng ơi ,sao em thầm lặng.......

TN
Sep 8,2015




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả