Sài Gòn Ơi ....
Sài Gòn nhớ mãi tận trong lòng
Đất khách ngồi đây lệ đợi mong
Nhớ mái trường xưa đầy phượng đỏ
Nhớ EM tha thiết tuổi tươi hồng
Sài Gòn thứ Bảy đẹp nên thơ
Bát phố vui đời thắm mộng mơ
Ánh mắt môi cười say với nắng
Tôi dìu EM bước mộng ngu ngơ
Sài Gòn vẫn đó , nhưng mà xa
Cuộc sống nhiểu nhương khắp mọi nhà
Em bé quên trường đi lượm rác
Ươm đời dưới nắng những đường qua
Sài Gòn nhớ quá , Sài Gòn ơi
Ta kiếm nơi đâu những nụ cười
Chỉ thấy trẻ gìa đang mỏi bước
Bán từng vé số để nuôi đời ...