THÁI TỬ THÀNH ĐẠO

Sáu năm khổ hạnh rừng sâu
Uống ăn kham khổ gối đầu tuyết sương
Thân tàn hình vóc thê lương
Tưởng đâu bao lượt Diêm Vương gọi về


Cách tu hành xác nhiêu khê
Thân chưa đắc đạo đã về quỷ môn
Khuyên người vững tấm lòng son
Tìm phương pháp khác... rã mòn hoài công


Non cao - rừng thẳm quyết tầm
Minh sư học đạo thậm thâm hơn người
Đường thênh thang - đạo hẹp hòi
Làm sao thoát khỏi luân hồi tử sinh


Một thân nương náu ẩn mình
Rừng thiêng nước độc vóc hình thảm thương
Quên ăn bỏ ngủ trơ xương
Tìm đạo giải thoát tai ương trần miền


Ngẫm nghiền thế sự đảo điên
Một ngày tiều tụy ngả nghiêng bên đường
Tưởng đâu giây phút nhiễu nhương
Quỷ vô thường đến cắp liền xa bay


Tu Xà Đề kịp đên ngay
Cúng dường phần sữa trên tay cứu ngài
Thái tử tươi tỉnh lạ thay
Tinh thần minh mẫn chờ ngày thiền quang


Nguyện rằng thịt nát xương tan
Cũng không rời khỏi chốn hoang sơn này
Mưa rơi nắng cháy đêm ngày
Sương giăng bão nổi chẳng lay không hề


Nhập định dưới gốc Bồ đề
Bốn chín ngày với lời thề không sai
Ta chưa thành đạo chốn này
Xương tan thịt nát chẳng thay đổi lòng


Mặc nắng cháy mặc mưa giông
Mặc cho bão tố xoay vòng ngoài kia
Tham - sân - si - mạn - ái lìa
Nội công - ngoại kích rẽ chia dập dồn


Sao mai vừa hé đầu thôn
Túc Mệnh Minh đã chứng dồn thần thông
Quá khứ tam giới nằm lòng
Nửa đêm Thiên nhãn Minh thông suốt ngoài

Bản thể vũ trụ không hai


VŨ HOÀNG MAI

09 /11/ 2014




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả