KHUYÊN....
Em quên lời hứa ban đầu
Cho tim ta phải nát nhàu hỡi em
Bao năm nuôi giấc mơ chìm
Đò xưa bến cũ vẫn in một màu
Thu về trở giấc nên đau
Em đừng nổi gió qua cầu áo bay
Sao trời lúc thiếu lúc đầy
Trái tim phàm tục đổi thay lẽ thường
Ta bà là chốn nhiễu nhương
Tình trường vạn nẻo ai nhường cho ai
Cộc cằn khó lọt qua tai
Ngọt ngon thì sẽ nhớ hoài thiên thu
Sa chân vào cửa tình thù
Trái tim người cũng cương nhu như mình
Nỗi lòng đen trắng phân minh
Gửi em một nét trần tình nơi xa
Luân hồi sáu nẻo trải qua
Vào dễ ra khó bôn ba kiếp người
Tặng em một đóa hồng tươi
Trăm năm không vẹn - vạn đời tìm nhau
Vũ Hoàng Mai
28/09/2015