HỎI NGƯỜI CÒN NHỚ TÔI KHÔNG
Hỏi người còn nhớ tôi không
Người say hạnh phúc má hồng quên tôi
Năm năm tháng tháng dần trôi
Làm thân tượng đá suốt đời lặng câm
Bao thu tôi vẫn khóc thầm
Trách con chim sáo sổ lồng bay xa
Chia tay ngày ấy sân ga
Chiều phai nắng nhạt lệ sa bao lần
Người đam mê cõi phù vân
Bỏ cây đa cũ bỏ vầng trăng nghiêng
Chạnh lòng phân gái thuyền quyên
Truân chuyên nào dám phỉ nguyền cùng ai
Tôi không lụa gấm trang đài
Trắng tay trắng cả trúc mai ước thề
Phận nghèo ... cam phận đời chê
Người say bóng sắc não nề hồn tôi
Thu qua giông gió đầy trời
Trong tôi lệ vẫn hết vơi lại đầy
Cô đơn nhận kiếp nạn này
Trách con bướm trắng đổi thay vườn hồng
Hỏi người còn nhớ tôi không ?
VŨ HOÀNG MAI
29/08/2015

NGHỆ SĨ HOÀNG MAI Diễn ngâm
BÚT DANH : sáng tác Thơ : VŨ HOÀNG MAI - BĂNG BĂNG TÂM -
VỚI TÔI : NHẠC LÀ TRI ÂM
THƠ là : TRI KỶ
BẠN BÈ : Là HƯƠNG VỊ CUỘC ĐỜI