NGẪN NGƠ...

“Tặng Hồng – Sông Trẹm”

Ngẫn ngơ làm chú Cuội khờ
Ngồi gốc đa... thổi sáo chờ Hằng Nga

Ngẫn ngơ mơ vớt trăng ngà
Thả xuống Sông Trẹm trước
gần nhà của em

Ngẫn ngơ mơ hứng nắng lên
Gởi em hong tóc
ven rừng sương giăng

Ngẫn ngơ mơ phép đằng vân
Cùng em xa gần Nam Bắc Tây Đông

Ngẫn ngơ mơ làm cây thông
Ung dung trước gió thoả lòng reo ca

Ngẫn ngơ nhớ bóng trăng quê . . .
Lần đầu hò hẹn lời thề …trăm năm!

Trung Thu 2014
Sông Cửu

 

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả