Rồi sẽ Quên
Đã hứa với lòng chuyện trước sau
Chẳng còn vướng bận một nơi nào
giữ lòng thanh tịnh không buồn nữa
Ân oán của đời xóa sạch nhau
Tôi trải cả lòng thư thái riêng
Tắm gội trần ai sạch muộn phiền
Đêm nằm nghe gió trền đồi vắng
Thả hồn theo mộng giấc du miên
Xin cám ơn trời cho lá thu
Cả chiều giăng thấp những sương mù
Để tôi thấy được đời như lá
Hiểu được thế nào trong cõi ta
Tôi hứa với lòng tôi sẽ quên
Buồn vui tất cả chuyện đời mình
Mượn dòng nước của thời gian xóa
Và trả lại đời những tuổi tên ...
Huyền Lâm ....