
TỰ NHIÊN
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Ở đâu đó nằm sâu góc nhớ,
Mà anh quên nó ở nơi nào.
Tình ta thấm đậm vào nhau,
Tự nhiên như núi in màu nước trong !
Trăng lặng lẽ giữa giòng nước cuốn,
Núi cao xanh nắng uốn mây vàng.
Mây giăng quanh núi điệu đàng,
Hình dung biến dị nhịp nhàng dấu yêu !
Anh bắt chước đã liều một bận,
Viết bài thơ gay cấn tâm tình.
Lời thơ em giữ bên mình,
Nhớ anh lấy bóng thay hình trăm năm !
Có duyên hão hợp sắc cầm,
Không duyên cũng chẳng ăn nhằm gì đâu.
Hai trời Mỹ Á mưa mau,
Em lên anh xuống ngọt ngào thiên nhiên !
CTCM Oct 06-2015