
Họa vần theo ngẫu hứng
________________________________
GỬI NGƯỜI SÔNG CỬU
Em sẽ mời anh bữa cơm Huế rặc
Hương vị hoàng gia và trái tim hiền
Chiếc nón lá, áo dài màu soan tím
Với bài thơ tình trên nón nghiêng nghiêng
Em mời anh sáu vài mười hai nhịp
Anh về đâu- Vỹ Dạ, ngược Kim Long
Anh muốn ghé Hoàng Thành thăm em gái
Hay trở qua Đồng Khánh ngắm phượng hồng??
đông hương tôn nữ
*
TÔN NỮ NHẬN HỒI ÂM
Em ơi!
Đồng Khánh bây giờ áo dài thay vái
Nón bài thơ đổi màu đỏ khăn quàng
Lần về đầu tiên anh qua thôn Vỹ
Thăm mộ Mạ nằm cỏ đã lên xanh!
Anh nhớ như in, dáng mẹ hiền thánh thiện
Nhìn ảnh em ...mạ buồn khóc trách anh
"Nó chờ đợi mi mõi mòn năm tháng
Trách nhiệm mi đâu? Sao bỏ nó đành!!"
Từng lời Mạ nói tim anh đau nhói
biết tõ câu gì an ủi mạ đây?
khi Mẹ mất, anh chưa tròn câu xin lỗi
. . . . . .
Tổ Quốc ơi! Xin dâng “Danh Dự” lại Người!
Sông Cửu