ĐẠO NGƯỜI CỐT Ở CHỮ NHÂN
(Thương mến tặng học trò cũ của tôi)
“Hỡi học trò, tôi, nhớ các em!
Ngày xưa tôi hứng lá bên thềm,
Có em cười mỉm: “Thầy- Thi Sĩ”,
Em, thế nào khi đã lớn lên?
Trần Vấn Lệ
**********
Thầy về nhân hội lớp xưa
Trời đang nắng, bỗng đổ mưa bất ngờ
Hình như... nước mắt học trò
Khóc ta- một gã giang hồ quy hương.
Thầy - Trò nguyên vẹn yêu thương
Dẫu qua trăm vạn nẽo đường bể dâu.
Tóc thầy đã bạc từ lâu
Giờ, các em cũng chớm màu phôi pha.
Ôm vào lòng những đóa hoa
Thầy quay mặt, giấu lệ nhòa vào tim
Muốn hôn lên trán từng em
Mong tan đi vết chân chim phận người.
Chúc các em hãy cố vui
Đừng đa đoan lắm, tả tơi giống thầy.
Giữ lòng trong sạch, thẳng ngay
Bài học cũ- điểm mười đầy, nhớ không?
- Đạo Người cốt ở chữ Nhân.
Thầy xin nâng cốc chúc mừng các em!
Văn Châu