Tuấn Mã Và Kỵ Sỹ
Tuấn Mã Và Kỵ Sỹ
Con tuấn mã đã cùng ta rong ruổi
Những chặng đường gian khổ với chông gai
Ngựa cùng ta phóng những bước thật dài
Bao chiến trận ngựa cùng ta sống chết
Có những lúc ngựa cùng người thấm mệt
Vẫn vùng lên không quản ngại xông pha
Vó câu phi cùng khắp cả sơn hà
Muôn nẻo đã ấn sâu hằn dấu ngựa
Con chiến mã, cùng ta đi chuyến nữa
Tung hoành vui trời-ddất-nước-thiên-nhiên
Ngựa và ta hai số phận gắn liền
Trăng gió rượu thơ đàn ... ta cứ tiến
Ta và ngựa, vó câu gươm quyền biến
Giải Hoành Sơn đất lịch sử Chi Lăng
Chí làm trai mơ mọc cánh chim bằng
Và ngựa quí mộng bay như thần mã
Nguyên Đỗ