Thương Hoài Ngàn Năm


Sài Gòn cũ
Một trời mơ
Nụ cười héo hắt
Một bờ nhớ thương
Cội nguồn ray rứt vấn vương
Gom thơ góp chữ nhớ thương vọng về

Sài Gòn cũ
Những niềm mê
Hàng me lá đổ
Câu thề ngày xưa
Ta về hứng lại giọt mưa
Vỡ oà trên mặt đong đưa nỗi sầu

Sài Gòn cũ
Tìm nơi đâu
Có chăng giấc mộng
Nghẹn ngào mỗi đêm
Ánh trăng ngơ ngẩn bên thềm
Hỏi người năm cũ mộng êm nơi nào

Sài Gòn cũ
Nắng lao xao
Bụi mờ theo gió
Biết bao mộng dài
Đêm nay từng chữ lệ cài
Gởi về quê cũ thương hoài ngàn năm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả