THẾ VAI NGƯỜI KHÁC

Tôi biết rồi !
Em chẳng phải bận tâm
Bởi vì tôi ...đóng thế vai người khác

Nhưng em ơi !
Tôi không hề đen bạc
Không dối lừa
Không đổi chác
Bán mua

Bởi tình yêu !
Không phải thứ cợt đùa
Như em đã nghĩ về tôi như thế
Tôi xa em !
Chỉ vì mình không thể...
Dìu nhau đi ...
Đến cuối nẻo đường chiều

Bóng em về qua ngõ vắng liêu xiêu
Em có biết
Lòng tôi se thắt lại
Tôi vẫn biết yêu em là khờ dại
Nhưng làm sao ngăn
Lối rẽ con tim

Biết bao điều
Tôi muốn nói cùng em
Nhưng uất nghẹn...
Nên nỗi đau giằng xé
Đời cạn kiệt ...
Đôi tay tôi nhỏ bé
Chẳng thể cùng nhau một lối đi chung

Mai em về
Hạnh phúc với người dưng
Tôi đứng lặng
Với đầy vơi nỗi nhớ
Đời giông bão xin một lần khất nợ
Cuối đường chiều
Xin tạ lỗi cùng em

VŨ HOÀNG MAI 
15/10/2015





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả