TÔI SẼ VỀ


Tôi sẽ về ...
Đem quà cưới trao tay
Và xin anh hãy bình tâm nhận lấy
Bởi vì tôi ...
kẻ xấu xa đến vậy ..
Anh yêu tôi ...

Yêu một kẻ điên khùng


Tôi biết mình ..
.Nên tự vẽ chân dung
Bởi vì tôi 
Kẻ khô cằn sỏi đá

Vâng anh ạ ! 

Tôi là người dối trá
Quen lọc lừa 

Lời chót lưỡi đầu môi


Yêu anh nhiều
Nhưng tự biết thân tôi
Bởi vì anh 

Thiên đường luôn rộng mở
Nên lời hứa từ trái tim tan vỡ
Cứ thả hồn như mảnh lụa bay bay


Tôi đi rồi !
Anh hãy mở vòng tay
Đón nhận đi những tình ca huyền ảo
Họ lung linh 
Chỉ mình tôi trở tráo
Nên suốt đời 
Cam phận thiệt thòi ...đau


Tôi biết mình ...
Và có những đêm thâu
Ngồi tựa cửa 

Chờ đèn ai thắp sáng
Lửa bùng lên 
Lửa trái tim tỏa rạng 
Tôi xin về...
Để sưởi ấm ngày đông


Lửa tình yêu ...
Người chia sẻ đẹp hồng
Lửa tim tôi 
Lụi tàn như cạn kiệt
Mai tôi chết...
Đừng nghẹn ngào  nuối tiếc
Lời chân tình ...
Tôi đã nói ...hôm nay


VŨ HOÀNG MAI
15/10/2015





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả