Mưa Trên Sông Trăng

Anh hẹn em :
- Thu về hong tóc rối
Chải sợi buồn - em cột nhớ vào thơ
Ngày bên nhau - mưa ướt lối Trăng chờ
Tình em thả ...trôi theo ngàn bóng vỡ .....

Anh bảo em :
- Hoa Lưu Ly vừa nở
Nhánh thời gian - ai giữ được bao giờ ???
Chia tay rồi - xin giữ lại Thu mơ
Đêm Trăng hội - Quỳnh ơi ! ...Thu huyễn mộng !

Anh hỏi em :
- có say bên thềm ngọc ???
Khúc Thu sầu lắng đọng những niềm riêng
Rồi mai đây - sông chia cắt đôi miền
Thu nhớ Nguyệt - lệ tình thơ diễm tuyệt !! ...


Thơ Mỹ Uyên




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả