Tình Yêu Của Anh
Tình yêu anh là những mùa thay lá
Nắng hanh vàng trãi dài bước em đi
Tâm hồn anh xôn xao chờ mùa hạ
Đón em về hương nồng theo lối đi
Ngày xưa ấy tóc thề vương áo trắng
Tan trường về đôi tà áo tung bay
Mi em cười long lanh chiều ngõ vắng
Em, Đà Lạt, ôi má hồng hây hây
Anh rong ruổi sóng đời xô xa xứ
Em ngậm ngùi tủi nhục cắn môi cay
Đời phiêu bạt hai mươi năm lữ thứ
Duyên gặp gở một mai có xum vầy
Nhẩn vô tình em thôi đeo tay ngọc
Chim vở lồng anh ngậm đắng ra đi
Tuổi xuân xanh ta còn hay đánh mất
Yêu em nhé, đời đâu được mấy khi
Ngày em về lá xanh xưa mời gọi
Trãi dài theo con đường nắng ta đi
Người yêu ơi tim anh sống trở lại
Đoạn đườngđời còn lại còn lại mối tình si
04.16.2014