Đà Lạt Nhé Em


Dắt nhau về Đà Lạt xưa em nhé

Tay ấm tay thơ thẩn hồ Xuân Hương

Đến lúc nào ta nghe bàn chân mỏi

Gốc Phượng Vỹ ngồi dây ngắm phố phường


Cổng trường xưa của một thời yêu dấu

Anh chờ em tìm về thuở ngây thơ

Nhánh Pense ép lại em đem giấu

Trang thơ cũ trao anh những mong chờ


Còn lại đây bao nhiêu hàng liễu rủ

Tìm gốc nào ngày xưa nghĩ chân em

Vờ học bài em mê say cuốn vở

Hãy ngồi đây đợi thành phố lên đèn


Ta dắt nhau trên đồi thông lộng gió

Nắng hoàng hôn theo tóc lượt là bay

Nhớ ngày xưa em yêu kiều áo trắng

Chiều tan học đôi má hồng hây hây


Đồi Đa Thiện anh mê say nốt nhạc

Say lời ca em hát điệu mê say

Còn lại dây rặng thông già thân thiết

Nhớ năm xưa cùng các bạn vui vầy


Phố Ngọc Lan mổi bước ta ngần ngại

Chiều phố núi chầm chậm ngọn đèn lên

Gạch ngói xưa từ từ quen trở lại

Nghe yêu thương len lỏi từ đáy tim


Đà Lạt nhé, em ơi Đà Lạt nhé

Mẹ quê hương rộng tay đón con xa

Lẽ hợp tan anh và em cũng hiều

Bao phương trời mẹ vẫn sống trong ta


03.12.2014




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả