Ngày Về .

Ngày về thăm lại con đường
Khi xưa ta đã rất thường đi qua
Nhớ ơi ! cái thuở ngọc ngà
Ấp yêu tuổi mộng một tà trắng bay

Phố xưa dáng nhỏ hình hài
Trường tan trước cổng đợi ai ta chờ
Một thời đẹp quá nên thơ
Giờ đây tất cả đã mờ khói sương

Ta về đi lại con đường
Chỉ nghe kỷ niệm xưa buồn vây quanh
Lang thang một bước độc hành
Người xưa , cảnh cũ thôi đành ...Thời gian !

Bao nhiêu kỷ niệm ngút ngàn
Một thời tuổi ngọc son vàng ngày xưa
Ta về hồn tựa chiều mưa
Giọt buồn trăn trở nghe vừa rưng rưng

Sầu đâu rụng xuống lưng chừng ....!

Huyền Lâm ..



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả