Chiều Lang Thang .
Bên rừng xao xác tiếng chim kêu
Lữ khách bâng khuâng lạnh bước chiều
Sương phủ giăng mờ trên lá cỏ
Đường về vắng vẻ bóng cô liêu
Gió lạnh bên đồi vụt lướt qua
Lá chao nghiêng mỏng bóng dương tà
Hàng phong vàng nhuộm màu sương khói
Một dãy mây buồn hun hút xa
Thu về mỗi bận gió ru cây
Cũng vẫn đường xưa lối cũ nầy
Cũng vẫn lang thang chiều đếm bước
Sao lòng lại thấy khác hôm nay
Mấy chục năm rồi lữ khách ơi !
Nỗi lòng nặng trĩu mãi không vơi
Hãy cho dĩ vãng thành sương khói
Trút bỏ cho xong một gánh đời ...
Huyền Lâm ....