Có là gì
Ngày vội vả
Thời gian trôi mãi miết
Nặng trĩu lòng
...hối tiếc - cũng đành thôi
Tự nhủ mình "đừng buồn nhé - nghe tôi
Đời là thế.
Dù mặn môi - vẫn thế".
Ta nhắm mắt nghe gió buồn kể lể
Rồi nhìn mây như thể để tìm quên
Có là gì cái khoảng lặng mông mênh
Và ta đó - đang bồng bềnh nơi ấy ?!
Không luyến tiếc sao hồn đau đến vậy.
Thì tôi ơi !
Đừng nắm lấy thời gian
Đừng trải lòng
Đừng suy nghĩ miên man
Tờ lịch rớt - giấc mơ vàng tan biến.
TiCa NXH
10-15-15
Tên: Nguyễn Xuân Hòa
Nghề nghiệp: Kiến Trúc Sư
Bút danh: TiCa
Năm sinh: Năm Thìn bão lụt, trung tuần tháng ba
Sinh quán: Quê hương Tây Sơn Nguyễn Huệ
Trú Quán: Nam Cali, Hoà Kỳ
Sở thich: Khảo cứu, sáng tác thơ, văn, nhiếp ảnh, hội hoạ
Chủ đề: Tinh người, cái đẹp của thiên nhiênHoạt động: Không là thành viên của bất cứ hội đoàn nào