TÌNH KHÚC CHO EM


Em đừng ôm nỗi niềm cay đắng thế
Gió nơi xa cứ kệ gió nơi xa
Đời bão nổi hãy mặc đời bão nổi
Xin em đừng khóc chuyện đã trôi qua


Rồi có lúc những tháng ngày tuyệt vọng
Cũng cất lên điệu nhạc của riêng mình
Chua xót cũ tan theo ngày cũng cũ
Chỉ còn đây thương nhớ lặng im


Em đừng khóc sương mai cùng nắng sớm
Đừng khóc mây bay, đừng khóc mưa chiều
Em đừng ôm nỗi niềm cay đắng thế
Cuộc đời này vẫn lắm nỗi thương yêu


Xin em nhé, tình này thương hay hận
Cũng xem như là gió thoảng bên đời
Xin mắt ngọc đừng lệ nào vướng bận
Bởi lòng này như sóng vỗ khôn nguôi...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả