Có phải là Thơ ?
- Biết gởi về đâu nỗi nhớ này?
Nhìn trời tôi hỏi gió heo may
Gió se se lạnh lay cành lá
Chiếc lá vàng ươm rụng trúng tay
Em đến sau lưng tự lúc nào
Tóc dài vắt vẻo một bên vai
Khăn quàng xanh ngát như màu áo
Chúm chím môi cười, má đỏ hây
Chiếc lá ươm vàng rụng trúng tay
Vô tình tôi hất lá tung bay
Em lao người tới đưa tay bắt
Chụp hụt, làm em té ...gẫy tay!
Em bắt đền tôi trọn kiếp này
- Khói huyền không được thả lên cây
Tôi không đồng ý điều em muốn
Thượng sách đem dùng, chạy trốn ngay :)
Phạm Thiên Thanh