Sài Gòn Xin Hẹn Một Ngày Về





Sài Gon vẫn nhớ chẳng hề quên
Xin mãi ru đưa giấc mộng mềm
Trăng sáng đêm nay còn quyến luyến
Nhớ về quê Mẹ chuốc sầu thêm

Sài Gòn hai tiếng thật thương yêu
Nhớ quá người ơi mỗi buổi chiều
Rượt đuổi ghẹo đùa thời tuổi trẻ
Thả diều đá dế , vấn vương nhiều

Sài Gòn còn đó sao mà xa
Cảnh sống người dân khổ quá mà
Manh aó miếng cơm nào kiếm dễ
Chạy từng bữa một cuộc đời qua

Sài Gòn xin hẹn một ngày về
Thăm lại trường xưa , ruộng lúa quê
Thăm chiếc cầu tre đầu dấu aí
Thăm con đường đất với hàng tre

Sài Gòn nỗi nhớ mãi hằng vương
Ta sẽ về thăm khắp phố phường
Chừ chép vần thơ ngàn luyến nhớ
Thăm về quê cũ vạn lời thương ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả