
TẬP LÀM THƠ
Cặm cụi đêm về sáng tác thơ
Làm xong,lạc vận...ý lu mờ
Suy tư vắt óc tìm câu mở
Cảm thấy ngôn từ...vẫn ngẩn ngơ
Giấc ngủ không an,cứ vật vờ
Thèm nguồn ngẫu hứng lạc trong mơ
Tôi - thơ...chẳng có duyên...mà nợ
Gặp gỡ nhau chi để mệt phờ
Chữ nghĩa nhen lên,ý chực chờ
May mà cảm xúc cũng lơ mơ
Vài dòng ngắn ngủi đem khoe vợ
Vợ bảo tôi rằng: Tạm gọi...thơ
Tên khai sinh: Khuyến
Thường gọi: Nguyên
Sinh: 7/11/1964
Nghề nghiệp: Thợ mộc & tranh khắc gỗ nghệ thuật
ĐC: Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk - Việt Nam