Sài Gòn Nhắc Mãi


Sài Gòn xin hỏi có còn không
Tất cả tình thương với tấm lòng
Nay đã xa rồi bao luyến nhớ
Quê hương gấm vóc đẹp non sông

Sài Gòn xưa cũ đẹp nên thơ
Thứ Bảy cùng EM bước vẩn vơ
Nay đổi thay rồi bao cảnh lạ
Bụi mù ầm ĩ ngó bâng quơ

Sài Gòn xinh đẹp vạn đèn màu
Hòn Ngọc Viễn Đông một thuở nao
Nay khắp phố phường bao khách lạ
Ông già trẻ nhỏ bước xanh xao

Sài Gòn nỗi nhớ lệ tràn dâng
Hăm mấy năm rồi vắng bóng Xuân
Chỉ có nỗi sầu thêm hận tủi
Người ơi , thương nhớ đã bao lần ..

Sài Gòn nhắc mãi những ngày qua
Thương quá EM ơi , nhớ đậm đà ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả