Sài Gòn Vui
Sài Gòn vui đón Thứ Hai về
Từng buổi cùng EM trên ngõ quê
Sánh bước chuyện trò bao kỷ niệm
Ru lòng dấu aí với câu thề
Thứ Ba tiếp nối những niềm say
Bên mái trường yêu vui tháng ngày
Hoa phượng trải đều khoe sắc đỏ
Thân thương bè bạn kết bàn tay
Sài Gòn mỗi bữa đợi trường tan
Thơ thẩn Thứ Tư đón bóng nàng
EM ngại bạn bè trêu chọc đó
Nên anh đành phải ngó trông sang
Thứ Năm cũng thế , mắt nhìn nhau
Chẳng dám cầm tay nhớ dạt dào
Mong đến ngày mai ta hẹn gặp
Thời gian đứng chọc , gió lao xao
Mấy ngày ngơ ngẩn đã trôi qua
Thứ Sáu đẹp vui rất mặn mà
Thứ Bảy hẹn EM đi ngắm cảnh
Đêm nay giấc ngủ , mộng đầy hoa ...