MỘT ĐỜI NGƯỜI - MỘT HỒN THƠ (65)


LỜI TỎ TÌNH DỄ THƯƠNG


Bên trời trăng đã ngủ yên
Bao thu ôm nỗi niềm riêng với người


Em từ lìa bỏ cuộc chơi
Hồn anh vừa có một người đi qua


Cô đơn dưới bóng chiều tà
Hết mây bay lại ...mặn mà mây bay


Ta - mình còn gặp nhau đây
Phải chăng tiền kiếp đọa đày thân tâm


Cho em bao lượt tần ngần 
Xuân qua - hạ đến - thu phân - đông tàn


Đò tình còn một chuyến sang
Hai ta duyên phận - lỡ làng lẻ loi


Thôi em - mình kết thành đôi
Mai sau nếu có ...lên trời cùng nhau


VŨ HOÀNG MAI






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả