THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI

LỜI TRÁI TIM - 293

Anh có bao giờ hiểu được em không
Hay anh đợi cho tình yêu lên tiếng
Tim em chông chênh những điều anh biết
Mình yêu nhau chưa từng có bao giờ

Em dại khờ còn anh cứ ngu ngơ
Như chưa thể mình được yêu như thế
Dẫu tim ta đã bao lần nhỏ lệ
Vẫn nồng nàn vẫn chan chứa anh ơi

Tuổi hạc chất chồng - ngày tháng dần trôi
Em héo úa từ con tim bỡ ngỡ
Khao khát lắm nỗi niềm riêng trăn trở
Giữa dòng đời chuyện được mất có không

Đông phong về người họa vẽ chân dung
Còn em vẽ ngọn lửa lòng bỏ ngỏ
Hãy quên đi con sóng đời vụn vỡ
Ta trao cho nhau một nửa cuộc đời

VŨ HOÀNG MAI
13/12/2015


Trong hình ảnh có thể có: hoa

Em dại khờ còn anh cứ ngu ngơ

Như chưa thể mình được yêu như thế
Dẫu tim ta đã bao lần nhỏ lệ
Vẫn nồng nàn vẫn chan chứa anh ơi


Tuổi hạc chất chồng - năm tháng dần trôi
Em héo úa ngày con tim rạn vỡ
Khao khát lắm nỗi niềm riêng trăn trở
Giữa dòng đời chuyện được mất có không


Đông phong về người họa vẽ chân dung
Còn em vẽ ngọn lửa lòng bỏ ngỏ
Hãy quên đi con sóng đời vụn vỡ
Ta trao cho nhau một nửa cuộc đời


VŨ HOÀNG MAI







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả