Thơ vui


HẰNG NGA VÀ LÃO CUỘI

Thân tặng Tým và Muỗi

Tội lão Cuội Già ngồi dựa gốc đa
ngắm trăng mơ cô Hằng Nga bé nhỏ
chị Nguyệt mĩm cười, nhắc cho Cuội nhớ
"Chồng ba` ông Tơ lão chớ vội yêu?”

Cuội ngồi mình ên , tủi phận rong rều
buồn thổi ống tiêu bên lều hy vọng
mong sánh vai em như hình với bóng
nào ngờ bể mộng ôm nước mò trăng!

Tơ trời chưa giăng tình chàng tan vỡ
trăm năm đợi chờ vạn nỗi nhớ mong
thỏ còn có hang chim còn có ổ
càng tìm càng khổ cố tát bể Đông…


Tình Cuội mênh mong lệ oằn khóe mắt
lạnh chin cửa sông đau thắc tim côi
trốn Cuội một đời vầng trăng chênh chếch
bên kia cách biệt …chân trời xa xôi.

Lão Cuội (SC)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả