Hoa Tàn .
Thơ thẩn một chiều trên bến sông
Nhìn còn nước chảy ngẩn ngơ lòng
Nhấp nhô theo gió đùa trên sóng
Một cánh hoa trôi lạc cuối giòng
Trên bờ lau sậy đứng chơ vơ
Về đâu trôi giạt đến bao giờ
Mai đây mất hút phương nào đó
Thương kiếp tàn hoa chẳng bến bờ
Mới đó hôm nào hương sắc thơm
Bướm ong lũ lượt cứ đua vờn
Đến khi úa rũ tàn hương phấn
Rụng xuống âm thầm một cánh đơn
Ai hiểu nỗi lòng một kiếp hoa
Xuân vừa tươi thắm đã thu tà
Thì nên nghĩ đến giùm thân phận
Và để lòng mình chút xót xa ...
*******
Hoa tàn một cánh trên sông
Chiều nay trôi lạc theo giòng về đâu ?
Huyền Lâm ...