


THĂM NHÀ BÁC
Đến thăm dạo khu vườn nhà Bác
Mát bóng dừa,thơm ngát bưởi,cam
Mặt hồ cá lội sôi tăm
Như mừng đón Bác cho ăn mỗi chiều
Hàng râm bụt hoa nhiều đua nở
Sắc đào mai rực rỡ trên cành
Rau vườn vẫn mượt màu xanh
Ngỡ như Bác vẫn tay nhanh vun trồng
Nhà sàn nhỏ dáng trông mộc mạc
Bằng gỗ,tre...chẳng tạc phượng rồng
Bên bàn chiếc gậy bằng song
Giường đơn,chẳng nệm,cũng không rèm,màn
Đôi dép cũ dặm ngàn nâng bước
Theo Bác đi xuôi ngược mọi miền
Áo sờn,tủ nhỏ thân quen
Trên bàn máy chữ,chụp đèn nhỏ xinh
Cuộc đời Bác...ôi bình dị vậy
Mà tiếng thơm lừng lẫy muôn đời
Ngỡ như vẫn thấy bóng Người
Mắt nhìn âu yếm,nụ cười yêu thương
Chiếc đài nhỏ...ôi dường như vẫn...
Báo tin mừng thắng trận nơi nơi
Quần nâu,áo vải...Bác ngồi
Suy tư việc nước...trọn đời vì dân