MỘT ĐỜI NGƯỜI - MỘT HỒN THƠ (83)
CHUYỆN TÌNH HOA BƯỚM
Thuở ấy nàng Hoa biếng nói cười
Một chiều chàng bướm ghé sang chơi
Bướm mê hoa đẹp hoa say Bướm
Quên hết buồn vui chuyện lứa đôi
Hoa bướm bên nhau suốt cả ngày
Bướm khen hoa đẹp tình nồng say
Hoa yêu bướm nhé ! Hoa yêu nhé
Bướm nguyện muôn đời chẳng đổi thay
Thế đấy... lời yêu chẳng bấy lâu
Bướm bay thơ thẩn để hoa sầu
Chao qua lượn lại sang vườn khác
Để biết bao hoa phải úa màu
Trời đất còn thay đổi nữa là...
Chuyện tình chàng bướm với nàng hoa
Hết mơ lại mộng say duyên mới
Bướm vốn đa tình nhất đấy a
Khổ nỗi nàng hoa hay dỗi hờn
Trăm thương ngàn nhớ bướm cô đơn
Trời se đất kết tơ duyện họ
Xuân đến hoa cười bướm đẹp hơn
VŨ HOÀNG MAI